TP.HCM: “Khai tử” thêm một dự án bãi đỗ xe ngầm

(PL)- Chiều 20-2, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết UBND TP vừa có văn bản chấp thuận chủ trương ngừng triển khai dự án bãi đậu xe ngầm tại Công viên Bách Tùng Diệp (quận 1) do Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Bách Tùng Diệp làm nhà đầu tư.

Theo Sở GTVT, một trong những lý do tạm ngừng là lãnh đạo TP lo ngại việc thi công dự án sẽ ảnh hưởng xấu đến các công trình, kiến trúc cổ có giá trị văn hóa gần đó như Bảo tàng lịch sử TP, Thư viện tổng hợp và đặc biệt là cây bách tùng diệp hơn 300 năm tuổi.

Theo dự án, bãi đỗ xe này có quy mô năm tầng, trong đó ba tầng làm nơi chứa xe, có thể bố trí 480 ôtô và 400 xe gắn máy.

Trước đó, UBND TP cũng đã quyết định ngưng xây dựng dự án bãi đỗ xe Công trường Lam Sơn (quận 1).

H.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.