TP.HCM: 1 người báo mất 3 nhẫn kim cương và nhiều vàng, đôla

(PLO)- Chủ nhà của 1 căn nhà tại khu dân cư Phước Nguyên Hưng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đến cơ quan công an địa phương trình báo bị mất trộm số tài sản lên tới gần 6 tỉ đồng.

Ngày 4-5, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ trình báo vụ trộm xảy ra tại ngôi nhà dân trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, một người tại khu dân cư Phước Nguyên Hưng (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) đến cảnh sát trình báo bị mất trộm.

Người này cho biết sáng 1-5, hai người giúp việc tại gia đình tên T. (30 tuổi) và em gái là T. (28 tuổi, quê Thái Nguyên) phát hiện phòng ngủ tại tầng 2 bị đột nhập, tủ gỗ và két sắt đặt trong phòng bị phá nên báo chủ.

Chủ nhà kiểm tra thì phát hiện đã mất tài sản nên trình báo công an. Theo lời khai, tài sản bị mất có tổng giá trị khoảng 5,7 tỷ đồng, bao gồm: 30 lượng vàng, 120.000 USD, 3 nhẫn kim cương và 1 đôi bông tai vàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.