TP HCM: Phá hai ổ mại dâm núp bóng nhà hàng

(PLO) – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM cho biết, vừa bán giao các đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 2 ổ mại dâm trá hình, núp bóng nhà hàng mà cơ quan này vừa khám phá, cho công an quận 2 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó qua quá trình điều tra, theo dõi, 16 giờ 50 phút chiều 30-7 các mũi trinh sát của đội 5 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM phối hợp Chi cục phòng chống TNXH TP.HCM đã đồng loạt tập kích vào nhiều điểm ở quận 2, bắt giữ 2 ổ mại dâm “tuy 2 mà 1” hoạt động trá hình dưới dạng nhà hàng. Tại những nơi này, cơ quan công an đã lập biên bản quả tang và mời làm việc với 39 đối tượng có liên quan.

Cụ thể khi ập vào nhà hàng Hương Lúa (số 39 đường số 19, phường Bình An, quận 2), cơ quan chức năng phát hiện tại các phòng của nhà hàng này có 3 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an tiến hành tạm giữ chủ nhà hàng là Hoàng Thị Mỹ Ái (tự My, SN 1984) và quản lý nhà hàng là Lâm Thị Nghiên (tự Má Tư, SN 1972, cùng ngụ quận 2) cùng nhiều đối tượng là phục vụ của nhà hàng, để điều tra.

Hoàng Thị Mỹ Ái – một trong các chủ của nhà hàng Hương Lúa

TP HCM: Phá hai ổ mại dâm núp bóng nhà hàng ảnh 2

Lại Thị Cẩm Tú – chủ nhà hàng Thu Ti

Cùng thời điểm khi kiểm tra hành chính khách sạn Á Lộc (số D30 đường Trần Não, phường Bình An, quận 2) cơ quan chức năng bắt quả tang 4 cặp nam – nữ đang vui vẻ với nhau. Từ lời khai của các cô gái bán dâm là nữ tiếp viên của nhà hàng Thu Ti (tên cũ là Thảo Vân, ở số 80 đường số 20, phường Bình An, quận 2) cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nhà hàng trên, tạm giữ chủ nhà hàng là Lại Thị Cẩm Tú (tự Tú Anh, SN 1984, ngụ quận 2) và 1 số người có liên quan để điều tra.

Đáng nói là nhà hàng Hương Lúa và Thu Ti có sự liên kết hoạt động với nhau. Cụ thể khi khách đến nhà hàng Thu Ti đông, lượng nữ tiếp viên không đủ để phục vụ và thiếu phòng thì Tú di chuyển khách sang nhà hàng Hương Lúa để ngồi tại đây và vui vẻ với các nữ tiếp viên của nhà hàng này. Theo đó Tú được chủ nhà hàng Hương Lúa chi 10% trên hoá đơn bàn khách và khi nhà hàng Hương Lúa đông đúc thì ngược lại.

Tại nhà hàng Hương Lúa và Thu Ti, các nữ tiếp viên không được trả lương, chỉ kiếm sống bằng tiền “boa” khi ngồi ăn uống cùng khách và tiền có được do bán dâm. 2 nhà hàng trên còn nuôi lượng lớn phục vụ, giữ xe để làm nhiệm vụ cảnh giới.

Ngoài hành vi môi giới mại dâm của các chủ, quản lý của nhà hàng, Chi cục phòng chống TNXH còn lập biên bản về các vi phạm hành chính của nhà hàng Hương Lúa, nhà hàng Thu Ti và khách sạn Á Lộc.

Tuyết Khuê

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.