Tông trụ đèn, du khách Nga thiệt mạng

(PLO)- Chở vợ chạy nhanh không làm chủ tay lái, xe lao vào vòng xoay, tông gãy một trụ đèn làm nạn nhân tử vong, người vợ chấn thương vùng đầu. 

Ngày 29-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã trưng cầu giám định tử thi và làm các thủ tục cần thiết liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một du khách người Nga tử vong.

Trước đó, ngày 28-3, ông Shkundenkov Maxim cùng vợ (đều có quốc tịch Nga) đến du lịch tại TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Tối cùng ngày, họ thuê một xe máy chở nhau đi dạo. Khoảng 2 giờ sáng 29-3, ông Maxim chở vợ về khách sạn. Khi đến vòng xoay đường Yên Ninh và đường 16-4, do không làm chủ tay lái, xe lao vào vòng xoay, tông gãy một trụ đèn gần đó. Cả hai văng ra đường bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, ông Maxim tử vong do chấn thương sọ não. Riêng bà Evgeniya cũng bị chấn thương đầu, đang cấp cứu tại BV Đa khoa Ninh Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.