Tông sập khung chiều cao cầu, tài xế nhanh chân bỏ đi

(PLO)- Sau khi tông sập khung sắt hạn chế chiều cao trên cầu, tài xế xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra khoảng 12 giờ trưa 11-6, tại khu vực cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, Hà Nội.

Thời điểm này, xe tải biển kiểm soát 29C-123.xx đã đâm sập khung sắt hạn chế chiều cao trên cầu, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.T

Có mặt tại hiện trường, một cán bộ Đội CSGT số 3 cho biết tài xế xe tải đã rời đi, các lực lượng chức năng, bao gồm cả y tế phải đi tìm tài xế để làm rõ vụ việc. Khoảng 15 phút sau, người này mới xuất hiện.

"Giao thông qua lại khu vực đường Tây Sơn, Chùa Bộc bị ùn tắc nghiêm trọng, chúng tôi phải phong tỏa hai đầu cầu vượt để khắc phục sự cố "- vị cán bộ CSGT cho hay.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe tải đâm thẳng phần kính chắn gió vào khung sắt hạn chế chiều cao, nhiều mảnh vỡ vụn văng khắp mặt cầu…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.