Tông cột điện, người chết, xe máy gãy đôi

(PLO)- Nam thanh niên lao xe máy với tốc độ cao.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 ngày 12-4, nam thanh niên NT (18 tuổi, ngụ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chạy xe máy biển số 92E1-382.97 trên đường Nguyễn Văn Thoại hướng từ bãi biển Mỹ Khê về cầu Trần Thị Lý.

Tông vào cột điện, xe máy gãy đôi. Ảnh: HẢI HIẾU

Khi còn cách nơi giao nhau với đường Phạm Cự Lượng khoảng 100 m (thuộc phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nam thanh niên tông mạnh vào cột điện ven đường.

Xe máy gãy đôi, nhiều mảnh vỡ của phụ tùng văng tung tóe khắp mặt đường. Nam thanh niên tử vong tại chỗ.

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh khiến tôi bừng tỉnh. Khi chạy ra thì thấy nam thanh niên đã nằm bất động. Tôi định đưa đi bệnh viện nhưng anh ta đã tử vong” - một nhân chứng cho hay.

Lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.