Tông cọc tiêu phản quang, thanh niên tử vong ở QL 22

(PLO)- Nam thanh niên được cho là điều khiển xe máy tốc độ cao thì tông vào cọc tiêu phản quang trên quốc lộ 22 tử vong ngay tại chỗ.

Tối 11-9, thanh niên khoảng 21 tuổi điều khiển xe máy biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 22 với tốc độ cao theo hướng từ Củ Chi về Hóc Môn.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 22 khiến nam thanh niên tử vong. Ảnh: HT

Khi gần đến ngã tư Giếng Nước khoảng 200 m (thuộc ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) thì tông thẳng vào cọc tiêu phản quang ở dải phân cách hai làn xe. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên cùng phương tiện văng xa nhiều mét. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ do đập đầu xuống đường.

Theo quan sát, thi thể nam thanh niên nằm sát dải phân cách, gần đó là chiếc xe máy biến dạng nằm trên làn ô tô.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ.

Nhận được hung tin, người thân của nạn nhân đến nơi gào khóc thảm thiết, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.