Tới phòng trọ tìm đối thủ, thanh niên bị đâm tử vong

(PLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định án mạng này liên quan đến mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 11-3, Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm, điều tra một thanh niên bị đâm tử vong ngay trước cửa phòng trọ.

Cơ quan công an xuống hiện trường điều tra làm rõ. Ảnh: CAĐN

Theo thông tin ban đầu, đêm 10-3, Bạch Thế Hiển (23 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đến phòng trọ của Huỳnh Duy Hiệp (26 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa). Tại đây giữa Hiệp và Hiển xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Hiệp chạy vào phòng trọ lấy một con dao bầu trong phòng ra tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. 

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn tình cảm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.