Tổ ong vò vẽ to như trái mít nằm gần trường học, phụ huynh lo lắng

(PLO)- Một tổ ong vò vẽ to như trái mít nằm trên cây tràm gần lớp học khiến giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường THCS Lê Minh Xuân ở xã Bình Lợi, TP.HCM, lo ngại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, trao đổi với PLO, bà Nguyễn Hồng Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi, TP.HCM), cho biết khoảng ba tuần trước, nhà trường phát hiện một tổ ong vò vẽ nằm trên cây tràm cao khoảng 15 mét, cách lớp học gần nhất chừng 15 mét.

“Tổ ong ngày càng to, nằm ở vị trí cao nên chúng tôi rất lo. Nhà trường đã khuyến cáo học sinh không ném đồ vật, không chọc phá để tránh kích động đàn ong có thể bay vào khu vực lớp học”, bà Loan nói và cho biết chưa có học sinh nào bị ong chích.

Tổ ong vò vẽ to như trái mít nằm gần Trường THCS Lê Minh Xuân khiến nhà trường, phụ huy lo lắng
Tổ ong lớn nằm trên cây tràm gần Trường THCS Lê Minh Xuân khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: N. TÂN

Cũng theo bà Loan, phụ huynh khi biết có tổ ong vò vẽ cũng lo lắng vì sợ đàn ong có thể bay vào khuôn viên trường. Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo đến UBND xã Bình Lợi để có hướng xử lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.

to-ong-vo-ve-to-nhu-trai-mit-nam-gan-truong-thcs-le-minh-xuan-khien-nha-truong-phu-huy-lo-lang.jpg
Hiệu trưởng trường cho biết tổ ong nằm trên cây tràm ở ngoài diện tích trường nhưng lại gần lớp học. Ảnh: N. TÂN

Ghi nhận trong ngày, tổ ong vò vẽ dài khoảng 30 cm to như trái mít, nằm khuất trong tán lá tràm rậm rạp nên khó quan sát, xung quanh có nhiều ong bay ra vào.

to-ong-vo-ve-to-nhu-trai-mit-nam-gan-truong-thcs-le-minh-xuan-khien-nha-truong-phu-huy-lo-lang-8.jpg
Tổ ong khá lớn với nhiều ong thợ bay, đậu xung quanh. Ảnh: N. TÂN

“Cây tràm có tổ ong nằm trên đất của người dân, không thuộc khuôn viên nhà trường. Chính quyền địa phương đã nắm thông tin và dự kiến phối hợp xử lý tổ ong vào ngày chủ nhật tới để đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân”, bà Loan cho biết.

Cá sấu nặng gần 2kg bò vào nhà dân ở TP.HCM

Cá sấu bò vào nhà dân ở TP.HCM

(PLO)- Phát hiện con cá sấu bò vào trong khuôn viên nhà, ông Nguyễn Trung Thiệu (ngụ phường Bình Tiên, TP.HCM) đã chủ động báo chính quyền. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.