Tình tiết mới vụ bé trai 8 tuổi ở Đắk Lắk bị châm đốt bỏng 2 chân

(PLO)- Theo các nhân chứng, nam thanh niên đã đổ xăng vào chai nhựa hắt vào người bé trai 8 tuổi rồi châm lửa đốt, khiến em này bị bỏng 2 chân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-7, một lãnh đạo Viện KSND huyện Ea H’leo, Đắk Lắk cho biết, VKS đã cử kiểm sát viên phối hợp với cơ quan điều tra vào kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối tượng liên quan vụ bé trai 8 tuổi bị đốt bỏng 2 chân.

Bà ngoại Y Ngách Niê kể lại vụ việc
Bà ngoại Y Ngách Niê kể lại vụ việc

Vị lãnh đạo VKS khẳng định, vụ việc đúng như nội dung thông tin đã đăng tải trên trang Zalo của Công an huyện Ea Hleo. Lãnh đạo hai ngành công an, kiểm sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ.

Cùng ngày, ông Phạm Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, cho biết huyện đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH hỗ trợ quà, tiền mặt và quan tâm chăm sóc cháu bé 8 tuổi bị đốt bỏng 2 chân.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã tìm về gia đình Y Ngách Niê (8 tuổi, người bị đốt bỏng 2 chân) tại buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo.

Gặp PV, bà H’Bik Niê (SN 1973, bà ngoại của Y Ngách Niê) kể, tối 11-7, gia đình không thấy Y Ngách Niê cùng với anh trai là Y Cách Niê (11 tuổi) và Y Tách Niê (8 tuổi, con trai của bà H’Bik Niê) ở nhà.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả ba cháu được một người họ hàng chở về nhà, riêng Y Ngách Niê bị bỏng hai chân.

Lúc này, gia đình gặng hỏi và được ba cháu bé kể: sáng 11-7, Nay KPák (19 tuổi, trú tại Buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) đi xe máy rủ ba cháu bé qua buôn Bir.

Khi cả ba cháu không đồng ý đi cùng thì bị Nay KPák đánh vào chân. Sau đó, Nay KPák đã dùng xe máy chở ba cháu bé này qua buôn Bir ăn nhậu. Đến tối cùng ngày, trên đường trở về, khi tới lô cao su ở buôn Bir, Nay KPák kêu ba cháu bé đi lấy mủ cao su.

Tuy nhiên, Y Ngách Niê và hai người anh không đồng ý đi lấy mủ cao su vì sợ bị đánh. Sau đó, Nay KPák lấy xăng từ xe máy đổ vào chai nước ngọt bên đường, rồi hất lên người Y Ngách Niê và lấy bật lửa quẹt đốt.

Khi thấy lửa cháy, Y Tách Niê đi lấy nước gần đó hất vào người Y Ngách Niê, còn Y Cách Niê cởi quần ra. Riêng anh Nay KPák ngồi cười, không hỗ trợ.

Như PLO đã đưa tin, Công an huyện Ea Hleo đã công bố kết quả xác minh, điều tra ban đầu trên tài khoản mạng xã hội của Công an huyện Ea Hleo.

Theo thông tin trên mạng của công an, khoảng 4h sáng 11-7, Nay KPák (19 tuổi, trú tại Buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) chạy xe máy 47P6-9.200 chở theo Y Ngách Niê, Y Tách và Y Chơn (là bạn của Y Ngách) về nhà ở Buôn Kri, xã Ea Sol.

Khi đến đoạn đường lô cao su ở Buôn Bir, xã Ea Hiao, do đường mưa, trơn trượt nên Nay KPák cho dừng xe bên đường.

Lúc này, Y Tách Niê và Y Chơn Niê xuống xe đứng bên lề, còn Y Ngách đùa giỡn trèo lên và ôm cổ của Nay KPák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của Nay KPák và Y Ngách.

Thời điểm này, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người Y Ngách Niê.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay KPák lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt vào người Y Ngách để dọa, la mắng Y Ngách với thái độ không đùa giỡn.

Không may, do quần áo Y Ngách Niê có dính xăng, nên nhanh chóng bắt lửa. Ngay lập tức Nay KPák dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và đổ đất vào người Y Ngách để dập lửa.

Thấy không dập được lửa, Nay KPák lao đến cởi đồ Y Ngách Niê rồi ném bên đường. Hậu quả, Y Ngách Niê bị bỏng hai chân. Tình trạng của bé đã cơ bản ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.