(PLO)- Tối 19-7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết như trên.
"Đã bắt được Vi Văn Hai (25 tuổi, thường gọi là Mằn) là nghi can sát hại 4 người gồm 3 thế hệ trong một gia đình ở lán rẫy C5, bản Phồng (xã vùng biên Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An). Chi tiết vụ việc Công an tỉnh Nghệ An sẽ họp báo thông báo trong thời gian sớm nhất”- Thiếu tướng Tiến nói với phóng viên Pháp Luật TP.HCM.
Hai (nhà ở bản Phồng, xã Tam Hợp) - gần nhà với bốn bị hại.
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, trưa 2-7, Hai vào hái chanh ở khu vực nhà anh Thọ, dẫm lên lúa nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Anh Thọ còn nghi rằng, trước đây giữa Hai và chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) có quan hệ với nhau nên việc đôi co giữa hai bên ngày càng gay gắt.
Sau đó, Hai đã lấy con dao đi rừng của anh Thọ, chém nạn nhân chết tại chỗ. Chị Yến đang địu con nhỏ 8 tháng tuổi thấy vậy vội vàng bỏ chạy. Hai cầm dao đuổi theo. Khi đuổi đến khu vực bờ suối, Hai nhìn thấy bà Viêng Thị Dương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) nên ra tay sát hại bà này rồi truy đuổi theo hai mẹ con chị Yến, vung dao chém...
Ngày 19-7, Thiếu tướng Tiến cùng đoàn công tác đã lội bộ vượt rừng gần 2 giờ đồng hồ vào đến hiện trường vụ sát hại. Sau khi nghiên cứu hiện trường cụ thể và qua điều tra, Thiếu tướng Tiến cùng Công an Nghệ An xác định nghi can là Hai nên mời về công an làm việc. Sau nhiều giờ hỏi cung, nghi can Hai đã khai nhận hành vi phạm tội.
Lúc 21g30’ đêm 19-7, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Chính xác là cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi can và nghi can này đã nhận tội, thành khẩn khai báo. Công an đang đưa nghi can này đi thu vật chứng gây án nhưng hiện vẫn chưa thu được. Khi thu được vật chứng, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin cụ thể. Nghi can này là người dân tộc, vùng cao nên có nhiều tên gọi khác nhau, trong hộ khẩu gọi một tên và trong cuộc sống lại gọi tên khác. Cơ quan công an cũng đang phải đi xác minh tên cụ thể của nghi can này”.
Ông Viêng Văn Ngọ - Trưởng Công an xã Tam Hợp cho biết: “Trong hồ sơ, sổ hộ khẩu nghi phạm tên Vi Văn Hai nhưng tên gọi hằng ngày là Vi Văn Mằn. Hai học hết THCS rồi ở nhà làm rẫy, người này chưa lập gia đình, chưa có tiền án, tiền sự gì", ông Ngọ thông tin.
Hiện trường nơi phát hiện các thi thể bị chém chết. Ảnh: Lữ Phú
Như đã đưa tin, khoảng 15g chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết gồm: bà Viêng Thị Dương (60 tuổi) bị chém ở cổ, vết thương ở bụng, nằm gục chết bên bờ khe Cành Tạ. Chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang địu con nhỏ trên lưng là bé Lê Văn Chung (8 tháng tuổi) cũng bị chém chết cả hai mẹ con bên bờ khe. Chồng của chị Yến là anh Lô Văn Thọ (27 tuổi, con trai của bà Dương), bị chém ở cổ, nằm chết trước lán trên rẫy của gia đình anh.
Ngay lập tức, hai cha con ông Hoài chạy về báo với Đồn Biên phòng Tam Hợp (đóng tại huyện Tương Dương) và Công an xã Tam Hợp.
Ông Lô Văn Bình (chồng bà Dương) – người duy nhất trong gia đình còn sống sót, đã được chính quyền địa phương và người dân dựng lại nhà ở, chăm sóc, động viên, giúp đỡ vượt qua nỗi đau.
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan tập trung lực lượng, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an để khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.
Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng, đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra, làm rõ vụ án. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng đã cử một tổ trinh sát vào phối hợp điều tra. Đồng thời, huy động hơn 60 điều tra viên, trinh sát viên, giám định viên có kinh nghiệm, năng lực để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “giết người” xảy ra ở lán rẫy C5, bản Phồng.
Tuy nhiên do nơi xảy ra vụ án là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tương Dương; giáp ranh biên giới với nước Lào, ít người qua lại, xa vùng dân cư sinh sống. Bản làng nơi đây có nhiều thành phần dân tộc sinh sống (Tày Pọong, Thái, Mông), trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên trong quá trình tổ chức điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn.
Ngày 18-7, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang và Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, đã nghe và cho ý kiến về công tác điều tra vụ trọng án nói trên. Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình; làm tốt công tác tư tưởng, để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.