Tin nhầm kẻ lừa đảo

Sau một thời gian tiến hành điều tra, truy xét và xác định đối tượng, ngày 15/10, Công an huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Trường An (19 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do quen biết nhau trên mạng nên Ngô Trường An đã từ Đồng Tháp xuống huyện Long Điền để gặp cô D.T.. An nói với cô D.T. là y đang cần tiền để chuộc lại 2 điện thoại di động đang cầm cố tại TP Vũng Tàu và đề nghị cô D.T. cho vay. Tin lời An hứa, sau khi chuộc điện thoại về sẽ đem bán và chia cho cô một nửa số tiền, nên ngày 7/10/2013 cô D.T. đã mang xe máy hiệu Air Blade của mình đến tiệm cầm đồ Minh Nhật (huyện Long Điền) cầm lấy 16 triệu đồng.

Sau đó cô D.T. cùng với An đi xe buýt đến TP Vũng Tàu để "chuộc" lại điện thoại. Tuy nhiên, lợi dụng lúc cô D.T. sơ hở, Ngô Trường An đã cầm số tiền 16 triệu đồng của cô rồi lẩn trốn.


Theo Tuyết Anh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.