Tin lời lừa xin việc, giao hàng chục triệu đồng

(PLO)- Với chiêu lừa cũ, lấy tiền để xin việc, nghi can đã lấy của người bị hại hơn 20 triệu đồng.

Chiều 4-8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang điều tra làm rõ vụ đối tượng Đặng Thị Kim Bằng (43 tuổi, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò hứa hẹn xin việc giùm. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 3-8, tại quán cà phê Công tử Bạc Liêu (TP Bạc Liêu), Bằng đang nhận tiền của anh P.L.Kh. (25 tuổi) để hứa hẹn xin việc làm cho anh này thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Đây là lần nhận tiền thứ hai của Bằng từ nạn nhân. Lần đầu, anh Kh. đã giao cho Bằng 20 triệu đồng nhưng Bằng chỉ hứa hẹn mà không xin được việc làm.

Sau đó Bằng tiếp tục yêu cầu anh Kh. đưa thêm 5 triệu đồng. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định hành vi của Bằng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.