'Tín dụng đen' đâm mù mắt người vay nợ không có tiền trả

(PLO)- Nạn nhân vay 3 triệu đồng nhưng tiền lãi đã lên đến 20 triệu đồng và bị đâm mù vĩnh viễn mắt trái với thương tật 41%...

Tối 18-10, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết chiều cùng ngày Công an Huyện Tuy Phong đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Tuyết (còn gọi là Bé Tư, 23 tuổi) ngụ khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, về tội cố ý gây thương tích. 

Nạn nhân Lê Tấn Sinh.

Theo hồ sơ, năm 2016, vợ anh Lê Tấn Sinh (36 tuổi, ngụ KP Minh Tân 2, Phan Rí Cửa) là chị Trần Thị Kim Ngọc, giấu chồng vay tiền của Phạm Thị Ngọc Tuyết 3 triệu đồng với lãi suất mỗi ngày 30.000 đồng. Nếu tính tiền lãi trong 2 năm thì đến tháng 8-2018 đã hơn 20 triệu đồng.

Đêm 23-8, vợ chồng Tuyết đến nhà gặp vợ anh Sinh để đòi tiền lãi và giữa hai bên xảy ra cãi nhau. Tuyết đã lao vào hành hung, đánh vợ anh Sinh đang bồng con nhỏ 4 tháng tuổi.

Thấy vậy anh Sinh vào can ngăn thì bị người đàn bà này dùng vỏ chai bia đập bể, đâm thẳng vào mắt trái anh Sinh. Nạn nhân được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó chuyển vào Bệnh viện Mắt TP.HCM điều trị. Giám định thương tật, anh Sinh thương tích 41%, mù mắt trái vĩnh viễn. Hiện biến chứng có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực sang mắt còn lại.

Được biết gia cảnh anh Sinh khó khăn, anh là lao động chính trong nhà. Trước khi bị đâm, hàng ngày anh đi biển mướn, vợ ở nhà nuôi 2 con nhỏ. Khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh phải cầm cố xe máy, vay mượn để cấp cứu, điều trị. Từ ngày bị thương tích mù mắt, sức khỏe giảm sút, chủ tàu cũng không thuê anh đi biển. Giờ vợ anh hàng ngày phải đi bán vé số để lo cho gia đình.

Thượng tá Trần Long Khánh cho biết sau khi gây án, Phạm Thị Ngọc Tuyết đã bỏ trốn, hiện cơ quan công an đang truy bắt. Được biết vợ chồng Tuyết là dân hành nghề cho vay nóng khét tiếng hung dữ tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.