Tìm tung tích thanh niên treo cổ trong rừng tràm

(PLO)- Thi thể nam thanh niên được phát hiện đang ở trong tư thế treo cổ tại khu vực rừng tràm sát thuộc địa bàn xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận, gần đó có chiếc xe máy biển số TP.HCM.

Khoảng 7 giờ sáng nay (28-5), một số người dân địa phương phát hiện một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, cao khoảng 1,63 m, mặc áo sơmi trắng, quần short đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực rừng tràm sát QL1 thuộc địa bàn xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận.

Chiếc xe máy cách nơi phát hiện nạn nhân khoảng 100 m.

Tìm tung tích thanh niên treo cổ trong rừng tràm ảnh 3

Biển số xe và nơi phát hiện vụ việc.

Kiểm tra thân thể, không phát hiện giấy tờ tùy thân. Cách nơi người thanh niên này treo cổ có một xe Honda Lead màu đỏ, biển số 59V2-026.06. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường và đang truy tìm tung tích người thanh niên này. Thi thể nạn nhân đã được đưa về BV Đa khoa huyện Hàm Tân để bảo quản, chờ người thân đến nhận diện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.