Tìm tung tích nạn nhân trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Nạn nhân chỉ mặc chiếc quần đùi màu đen, thi thể đang phân hủy và có nhiều dấu vết do ngoại lực tác động.

Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ một thi thể tử vong chưa rõ nguyên nhân được phát hiện trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Nạn nhân mặc chiếc quần đùi thun màu đen.

Trước đó, vào chiều 16-1, một người dân ở khu phố 5 (phường Tân An, TP Thủ Dầu Một) trong lúc đi cắt cỏ sát bờ sông Sài Gòn đã phát hiện thi thể này. 

Theo cơ quan công an, nạn nhân là nam giới, tuổi 30-35, cao khoảng 1,65 m. Khi phát hiện, nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần đùi thun màu đen, thi thể đang trong thời kỳ phân hủy và có nhiều dấu vết do ngoại lực tác động.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương: Số 9 Yersin, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.