Tìm tung tích cô gái chết lõa thể trên biển

(PLO)- Sáng 30-12, Công an TP Phan Thiết cùng lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm thi thể, truy tìm tung tích người thân của một thi thể được ngư dân phát hiện trôi trên biển và đưa vào bờ thuộc khu phố 9, phường Mũi Né.

Được biết tối 29-12, tàu đánh cá BTh 86926 TS của ông Nguyễn Thanh Tú (ngụ khu phố 1, phường Mũi Né) khi đang đánh bắt hải sản cách bờ biển Mũi Né khoảng 62 hải lý thì phát hiện một thi thể trôi dạt nên tiến hành trục vớt đưa vào bờ và trình báo với cơ quan chức năng.

Thi thể là nữ giới không mặc quần áo, không giấy tờ tùy thân và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Qua tiến hành khám nghiệm, một số chi tiết có thể nhận dạng là thi thể nữ khoảng 30 tuổi, chiều cao 1m58, hàm trên răng cửa có bốn chiếc răng giả. 

Ai là thân nhân của người phụ nữ trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, số 28 đường Nguyễn Hội-TP Phan Thiết để giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.