Tìm thấy thi thể thanh niên nhảy cầu ở Thủ Đức

(PLO)- Khuya 7-1, nhiều người dân hoảng hồn khi chứng kiến một nam thanh niên bất ngờ để lại xe đập trên cầu rồi nhảy xuống sông.

Đến sáng 8-1, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong được tìm thấy dưới sông Sài Gòn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nan thanh niên nhảy sông mất tích. Ảnh: CM

Theo các nhân chứng, thời điểm trên nam thanh niên khoảng 20 tuổi đang đi xe đạp trên cầu vượt Bình Phước 1, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Khi gần đến đoạn giữa cầu thì người này bất ngờ để lại xe đạp rồi nhảy xuống sông, do sự việc xảy ra quá nhanh nên nhiều người không kịp can ngăn.

Vụ việc sau đó được trình báo đến chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC đã đến hiện trường tìm kiếm.

Đến rạng sáng hôm nay, thi thể nam thanh niên trên đã được tìm thấy. Tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang xác định danh tính của người này để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.