Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới hồ Cai Bảng sau 4 ngày mất tích

(PLO)- Thi thể nữ sinh lớp 12 ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng được tìm thấy ở hồ Cai Bảng sau 4 ngày đi khỏi nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và vớt thi thể nữ sinh cấp 3 nổi dưới hồ Cai Bảng (thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm) và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Tìm thấy thi thể nữ sinh dưới hồ Cai Bảng sau 4 ngày mất tích
Thi thể nữ sinh lớp 12 dưới hồ Cai Bảng

Nữ sinh Nguyễn Mai Như Q (18 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) là học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Trước đó, tối 20-5, gia đình đến cơ quan chức năng trình báo về việc em Q rời khỏi nhà từ trưa cùng ngày nhưng không thấy về, điện thoại không liên lạc được.

Đến chiều hôm sau, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy của em Q đang dựng tại khu vực gần hồ Cai Bảng phía địa phận xã Lộc Ngãi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.