Tìm thấy thi thể nữ cử nhân gọi điện cho mẹ 'tới nhận xác'

(PLO)- Sau khi đi điều trị bệnh ở Hà Nội về không khỏi bệnh, nữ cử nhân đã gọi điện cho mẹ trước khi mất tích. 

Sáng 30-3, ông Lê Đình Thông, Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thi thể chị L.Th.T. (26 tuổi, trú xóm 2, xã Tràng Sơn) tại khu vực cống nước thủy lợi Mụ Bà.

Khu vực tìm thấy thi thể chị T.

“Chị T. đã tốt nghiệp cử nhân tài chính kế toán hơn một năm nay nhưng có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Vừa qua, chị T. kêu đau đầu như có hàng ngàn chiếc kim đâm, gia đình đã đưa chị T. ra Hà Nội để chữa trị nhưng không khỏi”- ông Thông nói và cho biết thêm, chiều nay (30-3), người nhà cùng chính quyền địa phương làm lễ mai táng theo phong tục địa phương. 

Như đã đưa tin, đầu giờ chiều 29-3, bà Nguyễn Thị Tám (mẹ của chị T.) nhận được điện thoại của chị T. nói: “Mẹ ơi, đến cống Mụ Bà (ở xã Đông Sơn) huyện Đô Lương) mà nhận xác con về”.

Nghe xong điện thoại, bà Tám cùng người thân hốt hoảng chạy ra cống. Khi ra đến nơi, bà Tám thấy chiếc áo màu đỏ của chị T. để ở dưới chân cống nước. Bà Tám la hét, gọi tên, tìm con gái trong vô vọng.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng người thân và Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn số 5 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An) khẩn trương tìm kiếm chị T.

Trước đó, chiều 24-3, thi thể nữ sinh N.T.H.T (18 tuổi, học sinh lớp 12 ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) được tìm thấy ở hồ Cao Thắng (xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) nghi do tự tử. Khoảng 15 giờ chiều 24-3, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng cặp sách trên bờ đập Cao Thắng. Sau đó thì T. được tìm thấy dưới hồ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.