Tìm thấy thi thể ngư dân rơi xuống biển mất tích

(PLO)- Ngư dân rơi xuống biển mất tích đã được tìm thấy sau năm ngày tìm kiếm.

Ngày 24-8, UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Thanh Thành (31 tuổi, ngụ tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An) sau năm ngày mất tích trên biển.

Các ngư dân đi trên tàu cá này cho biết ông Thành bị rơi xuống biển khi đang đi vệ sinh, dù ít phút sau chiếc tàu cá này quay lại tìm kiếm nhưng nạn nhân đã mất tích.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào sáng 18-8, ông Thành cùng với nhiều ngư dân khác hành nghề buôn hải sản trên tàu cá TTH-91999 TS khi đang vào bờ, đoạn cách phao số 0 ở cửa biển Thuận An chừng một hải lý thì ông này bị rơi xuống biển mất tích.

* Trước đó, vào ngày 11-8, ngư dân Nguyễn Đức Lũy (ngụ thôn Cự Lại Trung, xã Phú Hải, huyện Phú Vang) đi trên thuyền cá do ông Nguyễn Văn Mơ (ngụ xã Phú Hải) làm chủ, trong lúc làm việc thì ngã xuống biển mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.