Tìm thấy thi thể hai cô cháu sau một ngày mất tích bí ẩn

(PLO)- Công an đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân an táng.

Chiều 23-5, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho hay đã tìm thấy hai thi thể trên sông Cầu Chày đoạn qua địa phận xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Sông Cầu Chày đoạn phát hiện thi thể hai cô cháu.

Theo Công an, khoảng 21 giờ tối qua, gia đình bà Quách Thị Tươi, trú thị trấn Ngọc Lặc đến báo về việc con trai của mình là Đỗ Thanh Phong (11 tuổi) và Đỗ Thị Thúy (28 tuổi, cô của Phong) đi khỏi nhà nhiều giờ không thấy về.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an nhiều xã vào cuộc tìm kiếm. Tới ngày 22-5, thi thể hai cô cháu lần lượt được phát hiện trên sông tại hai vị trí khác nhau với biểu hiện tử vong do đuối nước. 

Công an sau đó đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.