Tìm thấy thi thể của người để lại thư tuyệt mệnh, xe máy trên cầu

(PLO)- Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk tìm thấy thi thể người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh trên cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa vớt được thi thể ông BĐL (36 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

THƯ TUYỆT MỆNH.jpg
Cảnh sát vớt được thi thể ông L. Ảnh chụp màn hình.

Thi thể ông L được tìm thấy lúc 9 giờ 25 phút cùng ngày trên sông Sêrêpốk, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 22-6, ông L để lại xe máy và một lá thư tuyệt mệnh trên cầu 14 bắc qua sông Sêrêpốk, nối hai tỉnh Đắk Lắk- Đắk Nông, rồi mất tích, nghi đã nhảy cầu tự tử.

thư tuyệt mệnh được tìm thấy có nội dung: "Con xin lỗi mẹ. Con còn sống là làm mẹ và em khổ, hãy coi như chưa có con trên đời là được…Con ở nhà làm 11 năm đi hai miếng đất. Con mà còn sống nữa bán hết, khổ mẹ, khổ em".

THƯ TUYỆT MỆNH 1.jpg
Xe máy ông L để lại trên cầu. Ảnh: N.D

Nhận tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk huy động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến tìm kiếm nạn nhân.

Do trời mưa, nước sông chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Đến sáng 24-6, cảnh sát mới tìm thấy, vớt thi thể ông L. Địa điểm phát hiện thi thể ông L cách cầu 14 khoảng 5 km về phía hạ nguồn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.