Tìm thấy thi thể bé 3 tuổi cách nơi mất tích gần 100 km

(PLO)- Thi thể bé gái ba tuổi được tìm thấy tại đảo Nhơn Lý, cách nơi nạn nhân mất tích gần 100 km.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tối 9-2, trao đổi PLO, ông Trần Minh Lâm, Chủ tịch UBND xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), cho biết thi thể bé NKD (3 tuổi, ở thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) được tìm thấy tại bờ biển xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định), cách nơi nạn nhân ‘mất tích’ khoảng gần 100 km.

Nơi cháu D. 'mất tích' bốn ngày trước. Ảnh TX

Nơi cháu D. 'mất tích' bốn ngày trước. Ảnh TX

Theo ông Lâm, thi thể của cháu bé được ngư dân phát hiện vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực biển Kỳ Co, xã Nhơn Lý. Sau đó, ngư dân đã trình báo Công an xã Nhơn Lý và Đồn Biên phòng Nhơn Lý.

Trước đó, chiều 5-2, sau khi tắm xong cho D, người nhà để cháu chơi ngoài sân. Khoảng ít phút sau, người nhà không thấy bé D. nên đã tìm kiếm và trình báo lực lượng chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.