Tìm thấy thi thể 2 học sinh chết đuối khi tắm ở đập nước

(PLO)- Hai học sinh THCS ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị nước cuốn chết khi cùng nhóm bạn đến chơi ở đập thủy lợi.

Ông Phan Thế Khoa, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định), xác nhận rạng sáng 25-12, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể một học sinh bị nước cuốn mất tích ở đập thủy lợi An Thuận thuộc xã Phước Thuận.

Đập thủy lợi An Thuận- nơi hai học sinh chết đuối. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Phước Thuận, chiều 24-12, một nhóm học sinh lớp 7 Trường THCS Phước Thuận đến chơi ở đập thủy lợi An Thuận. Hai cháu Trần Văn Dư và Trương Văn Ninh (đều 13 tuổi, cùng ngụ xã Phước Thuận) nhảy xuống đập tắm. Trong lúc tắm, hai cháu bị dòng nước lớn chảy xiết cuốn trôi, nhấn chìm.

Những học sinh đi cùng hô hoán, kêu người đến cứu. Tuy nhiên, khi người dân chạy đến thì cả hai nạn nhân đã bị mất tích. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể một học sinh. Đến rạng sáng 15-12 thì tìm được thi thể nạn nhân còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.