Tìm thấy nữ sinh lớp 8 ở Đồng Nai mất tích trên biển Nghệ An

(PLO)- Sáng nay (1-7), lãnh đạo UBND xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thi thể em Phạm Thị Yến (13 tuổi, học lớp 8, ở tỉnh Đồng Nai) mất tích trên biển Quỳnh Long.

Em Yến cùng gia đình sinh sống ở Đồng Nai, trong dịp nghỉ hè em về huyện Quỳnh Lưu thăm quê.

Chiều 30-6, em Yến cùng nhóm bạn ở quê nhà rủ nhau ra vùng biển Quỳnh Long tắm mát.

Trong khi tắm, em Yến bị sóng cuốn ra xa, mất tích. Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Quỳnh Long đã điều lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cùng các thợ lặn, ngư dân ra biển tìm kiếm em Yến.

Tuy nhiên, cuối buổi chiều là lúc thủy triều lên và sóng to, gió lớn nên công tác tìm kiếm em Yến gặp khó khăn. Đến đêm 30-6, thi thể em Yến mới được tìm thấy trên biển.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Long đã đến thăm hỏi, động viên người thân em Yến.

Từ tháng 5-2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có tới 12 em học sinh tử vong do đuối nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.