Tìm thấy nạn nhân vụ chìm tàu ở lễ Nghinh Ông

(PLO)- Thi thể cô gái 19 tuổi Lưu Thị Mỹ Duyên trong vụ chìm tàu trong lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu đượcđược phát hiện cách xa nơi con tàu bị nạn gần 5 km.

Vào 11 giờ 30 trưa nay (10-4), người dân đã nhìn thấy thi thể của Lưu Thị Mỹ Duyên mất tích hôm 6-4 trong vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông ở Gành Hào (Bạc Liêu).

Nơi tìm thấy Mỹ Duyên là khu rừng phòng hộ, cách mé biển 30m và cách hiện trường vụ chìm tàu khoảng 5km.

Sau công tác khám nghiệm, chiều cùng ngày, thi thể Duyên được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình an táng.

Lưu Thị Mỹ Duyên vừa được tìm thấy xác.

Như đã đưa tin, vào 10 giờ ngày 6-10, trong lúc theo đoàn tàu đi lễ hội nghinh ông ở cửa biển Gành Hào, một chiếc tàu đã bị chìm và 40 người trên tàu gặp nạn. Vụ tai nạn này đã làm cho 2 người chết, một người mất tích.

Công an cũng đã khởi tố vụ án để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.