Tìm thấy bức thư vụ 4 người tử vong trong tư thế treo cổ

(PLO)- Cơ quan công an khám nghiệm có phát hiện một lá thư nghi là thư của người vợ có nêu bị đồn đoán và dị nghị nghi chồng ăn trộm điện thoại. 

Chiều 20-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung lực lượng, phối hợp với cơ quan chức năng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ bốn người trong một gia đình chết trong tư thế treo cổ trong nhà ở thôn Minh Châu (xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh).

Công an và cơ quan chức năng bảo vệ và khám nghiệm tại hiện trường.

Bốn người trong một gia đình cùng tử vong gồm: Anh Thành (29 tuổi), vợ anh Thành là chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi) và hai con là Nguyễn Đăng Khoa (sáu tuổi), Nguyễn Thị Huyền Trang (bốn tuổi).

Thông tin điều tra ban đầu, sáng sớm 20-10, ông Nguyễn Văn Hà (trú thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp), cha ruột của chị Thanh, sang nhà con chơi. Khi vào phòng ngủ, ông Hà hoảng hốt phát hiện con gái, con rể và hai cháu treo cổ, bất động.

 Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. 

Ông Hà hô hoán người dân đến cứu con, cháu nhưng đã muộn, cả bốn người đều đã tử vong trước đó.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, trực tiếp xuống hiện trường điều tra vụ án. Qua khám nghiệm và điều tra ban đầu của công an, vợ chồng anh Thành và hai con đều chết trong tình trạng treo cổ.

Theo ông Lê Văn Vượng, Trưởng Công an xã Kỳ Hợp: Qua kiểm tra trong nhà, công an có phát hiện một lá thư nghi là của chị Thanh viết.

Trong bức thư có nêu câu chuyện anh Thành bị điều tra nghi là vào huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) trộm điện thoại. Rồi người dân đồn đoán và dị nghị sự việc anh Thành ăn trộm điện thoại. Có thể do không chịu được áp lực dị nghị nên vợ chồng đã nghĩ quẩn dẫn đến sự việc đau lòng...

Cảnh sát bảo vệ hiện trường và thực hiện khám nghiệm.

Thời gian qua, anh Thành chủ yếu làm nghề thợ sửa xe máy. Căn nhà của vợ chồng anh Thành, chị Thanh xây dựng chưa hoàn thiện, còn dở dang. Gia đình anh Thành thuộc diện hộ cận nghèo, thời gian gần đây xã có tài trợ để vợ chồng anh xây nhà. 

Trả lời báo chí, Đại tá Đặng Hoài Sơn cho biết: Cơ quan điều tra phải tiếp tục xác định yếu tố dẫn đến việc các nạn nhân chết để xử lý; còn nguyên nhân nào dẫn đến việc các nạn nhân tự treo cổ, yếu tố nào tác động đến tư tưởng của các nạn nhân thì cơ quan công an đang ráo riết để tập trung kết luận sớm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.