Tìm thấy 2 du khách đi lạc trong Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

(PLO)- Một phụ nữ đi cùng du khách người Singapore đi lạc trong Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà đã được công an tìm kiếm thành công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, Công an TT. Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy hai du khách đi lạc trong Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà vào ngày 21-11.

Hai du khách đi lạc được công an phối hợp với các lực lượng chức năng tìm thấy là anh N.Cheun Han K (22 tuổi, Quốc tịch Singapore) và chị K.H.T.T (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Cả hai lên TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương tham quan du lịch.

Thông tin từ công an cho biết, sáng sớm ngày 21-11, hai du khách đã bắt taxi từ TP. Đà Lạt vào Khu du lịch LangBiang. Từ đây, cả hai men theo đường mòn đi sâu vào trong rừng và bị lạc, không tìm được hướng ra.

Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe của cả hai đều ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.