Tìm thân nhân thi thể trôi sông có chữ 'the young man smiles' trên tay

(PLO)- Nạn nhân là nam giới khoảng 25 đến 30 tuổi, cánh tay và bả vai có hình xăm bông hoa hồng màu đen, cẳng tay có chữ "the young man smiles".

Ngày 21-11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang điều tra vụ người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua phường 28.

Hiện công an đang tìm kiếm thân nhân của nạn nhân này.

Khu vực phát hiện thi thể. Ảnh: ĐC

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 19-11, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông đoạn qua bãi bồi bờ kè Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh.

Nhận thông tin, Công an phường 28 cùng Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, thu thập lời khai để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 25-30 tuổi, trên cánh tay và bả vai có hình xăm hai bông hoa hồng màu đen, trên cẳng tay trái có in chữ: “the young man smiles :))”.

Công an quận Bình Thạnh kêu gọi ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có người mất tích với các đặc điểm nhận dạng như trên thì liên hệ Công an quận Bình Thạnh để giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.