Tìm thân nhân người chạy xe máy tử vong ở Bình Chánh

(PLO)- Sau va chạm, người đàn ông đi xe máy bị thương và được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tìm thân nhân của một người đàn ông bị tai nạn giao thông 

Xe máy nạn nhân điều khiển khi xảy ra tai nạn. Ảnh: CACC

Theo đó, khuya 19-12, tại quốc lộ 50 đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đã xảy ra va chạm giữa xe máy không biển số và ô tô 51C-398.76 chạy từ hướng ngược lại.

Vụ việc khiến người đàn ông đi xe máy bị thương và được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nạn nhân khoảng 35 tuổi, thân hình gầy và có râu mép. Trên cánh tay có hình xăm chữ Thái Văn Tân, nạn nhân cao 1m62, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần dài kaki màu đen.

Công an yêu cầu ai là thân nhân hoặc biết, chứng kiến vụ việc đến trực tiếp Công an huyện Bình Chánh; liên lạc qua điện thoại 028.376.06915 hoặc 0938486585 gặp công an Bùi Minh Tuyên để giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.