Tìm người bỏ quên 10 triệu đồng tại cây ATM

(PLO)- Khi rút tiền tại cây ATM, anh Huy phát hiện có 10 triệu đồng bị bỏ quên tại khe trả tiền nên trình báo đến cơ quan công an.

Ngày 16-4, Công an phường Phú Nhuận, thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 10 triệu đồng do anh Nguyễn Viết Huy (28 tuổi, trú tại phường Vĩnh Ninh) nhặt được tại cây ATM.

Anh Nguyễn Viết Huy mang số tiền trên đến cơ quan công an trình báo.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 14-4, anh Nguyễn Viết Huy đến rút tiền tại cây ATM thuộc ngân hàng Sacombank địa chỉ 126 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế thì phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nằm trên khe máy rút tiền của cây ATM.

Sau đó anh Huy đã mang số tiền trên đến trình báo Công an phường Phú Nhuận.

Hiện Công an phường Phú Nhuận thông báo ai là người quên, thất lạc số tiền trên liên hệ Công an phường Phú Nhuận, địa chỉ 107 đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, điện thoại 0234.3822487 để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.