Tìm được xe SH sau 6 năm mất trộm

Cảnh sát giao thông khẳng định, chiếc xe SH biển tứ quý là tang vật vụ trộm xảy ra 6 năm trước đó. Chủ nhân bị mất khi mới mua được một tuần.

Chiều tối 5-7, tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám (quận Thanh Xuân), tổ công tác 141 công an Hà Nội kiểm tra hành chính chiếc xe Honda SH biển số tứ quý 29Y6 - 8888. Người điều khiển là anh Trần Đức Cường (33 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Chủ chiếc xe nói, xe bị mất khi chị vừa mua được một tuần. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Chủ chiếc xe nói, xe bị mất khi chị vừa mua được một tuần. Ảnh:Nguyễn Hoàng.

Tình nghi chiếc xe này, cảnh sát giao thông xác minh và khẳng định đây là tang vật vụ trộm cắp xảy ra năm 2008. Biển kiểm soát xe này trước đó đã được chủ xe Dream đăng ký.

Tại trụ sở công an phường Nhân Chính, Cường khai, anh mua chiếc xe trên năm 2010 ở một chợ xe máy cũ với giá 165 triệu đồng.

Chủ xe bị mất là chị Hoàng Thị Vân Anh (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo lời Vân Anh, xe chị mua 6 năm trước đó, bị mất khi dựng trước cửa nhà.

Công an đang làm rõ vụ trộm cắp chiếc xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.