Tìm chủ 2 xe máy bỏ ở Bà Rịa-Vũng Tàu

(PLO)- Khi gây án, nhóm người bỏ lại hai xe máy chưa rõ chủ sở hữu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ xe máy Sirius màu trắng-đen biển số 59Y1-53887, số khung RLCS5C6K0DY-088297, số máy 5C6K-088292 và xe máy Nouvo không rõ biển số, số khung RLCSE9210EY002001, số máy E3R7E002004.
Đây là hai xe máy do nhóm Dương Đức Trí và đồng phạm sử dụng nhưng chưa rõ ai là chủ sở hữu.
Trước đó, ngày 11-12-2017, Trí và đồng phạm chạy hai chiếc xe trên đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gây ra vụ giết người và gây rối trật tự công cộng. Trong quá trình điều tra, công an xác định hai xe trên không rõ nguồn gốc, không xác định ai là chủ xe.
Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị ai là chủ của hai chiếc xe nói trên liên hệ cơ quan CSĐT (địa chỉ 189 Bạch Đằng, TP Bà Rịa, điện thoại: 0643.858743 - 0918.798.679) để giải quyết.
Quá 30 ngày, nếu không có ai đến trình báo và làm việc, công an sẽ xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.