Tiếp viên vũ trường bị cưỡng bức ở bờ sông

(PLO)- Sau khi ăn khuya, hai thanh niên chở nữ nhân viên phục vụ vũ trường ra bờ sông cưỡng bức.
Ngày 20-3, tin từ Công an TP Phan Thiết cho biết đang điều tra, truy xét hai nam thanh niên có hành vi hiếp dâm theo tố giác của cô NTT, nhân viên một vũ trường.
Theo thông tin ban đầu, đêm 18-3, hai thanh niên ăn mặc khá sang trọng đến một vũ trường trên địa bàn TP Phan Thiết và làm quen với cô NTT (18 tuổi, nhân viên phục vụ tại vũ trường).
Thấy hai thanh niên này hào phóng, ga lăng nên T. nhận lời khi hết giờ làm việc sẽ cùng đi ăn khuya.
Đến 1 giờ sáng 19-3 sau khi hết giờ làm, T. được hai thanh niên này chở bằng mô tô ra bờ sông cạnh BV Y học cổ truyền Bình Thuận khống chế, thay nhau cưỡng bức.
Sau khi thực hiện hành vi, cả hai bỏ mặc cô T. Đến sáng cùng ngày nạn nhân đã đến công an trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.