Tiếp nhận 2 anh em trốn truy nã ở Campuchia, công an phục hồi điều tra vụ án giết người

(PLO)- Sau khi thụ án ở Campuchia, hai anh em bị trục xuất về nước và Công an tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận, di lý hai bị can về Phú Yên để điều tra tiếp hành vi giết người vào năm 2022.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thông tin Cơ quan CSĐT đang hoàn tất thủ tục để phục hồi điều tra vụ án giết người xảy ra vào tháng 8-2022.

Trước đó, công an Phú Yên phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận hai bị can Ngô Quyết Nhu (28 tuổi) và Ngô Viết Tiến (26 tuổi, là anh em ruột, cùng ngụ phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Nhu và Tiến là hai bị can trốn sang Campuchia sau khi cùng đồng phạm truy sát bằng hung khí khiến nhiều người bị thương.

Sau khi thụ án ở Campuchia, hai anh em bị trục xuất về nước và Công an tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận, di lí hai bị can về Phú Yên để điều tra tiếp hành vi giết người vào năm 2022.
Ngô Quyết Nhu và Ngô Viết Tiến được trao trả chiều 17-3 và được di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra, Lê Thanh Tân (ngụ huyện Tây Hòa, Phú Yên) nợ Lê Hữu Nghị (ngụ cùng địa phương) 90 triệu đồng. Tân hẹn Nghị đến nhà Tân để nói về chuyện nợ nần.

Chiều 14-8-2022, Nghị rủ người đến nhà Tân nói chuyện. Lúc này, Nguyễn Thế Lợi (32 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, Phú Yên) bênh vực Tân nên xảy ra mâu thuẫn, sau đó nhóm đòi nợ ra về.

Trên đường về, nhóm đòi nợ gặp Ngô Viết Tiến, Ngô Quyết Nhu nên rủ nhau mang theo hung khí quay lại tấn công Lợi gây thương tích. Thấy bạn bị đánh, bốn người xông ra đánh trả để giải cứu và đưa Lợi đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Phú Yên.

Nhóm của Nhu cũng bị thương nên khi gặp nhau tại BV, nhóm của Nhu liền tiếp tục tấn công khiến anh Lợi và hai người đưa anh Lợi đi cấp cứu cũng bị tấn công.

Công an Phú Yên đã khởi tố tám bị can trong nhóm Nhu, Tiến về tội giết người và bắt giữ hai bị can, truy nã đặc biệt sáu người còn lại.

Sau đó, lần lượt các bị can bị bắt, đầu thú, riêng anh em Nhu, Tiến được xác định đã bỏ trốn sang Campuchia và đang làm nhân viên bảo vệ sòng bài các sòng bài ở Campuchia.

vay-khach-san-bat-2-bi-can-tron-na-tai-casino-o-campuchia-1-8250.jpg
Ngô Quyết Nhu và Ngô Viết Tiến khi bị bắt vào tháng 3-2024. Ảnh: CA

Ngày 15-3-2024, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên sang Campuchia phối hợp công an nước bạn thực hiện lệnh bắt, khi hai bị can đang lẩn trốn tại tầng 5 của khách sạn Mittapheap trong khu vực casino thuộc huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (giáp cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Lúc bị bắt, cơ quan thực thi pháp luật tỉnh Ratanakiri phát hiện Nhu, Tiến đã nhập cảnh trái phép, làm giả giấy thông hành. Hai bị can này sau đó bị Tòa án tỉnh Ratanakiri ra lệnh bắt giam, xét xử theo pháp luật sở tại.

Sau một năm thi hành án, phía Campuchia quyết định trục xuất Nhu, Tiến và bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.