'Tiễn' ông Táo về trời, 1 phụ nữ ngã xuống hồ tử vong

(PLO)- Trong lúc thả cá chép để “tiễn” ông Táo về trời, một phụ nữ tại Hà Nội không may trượt chân ngã xuống hồ tử vong.

Chiều 8-2, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ không may bị chết đuối trong lúc thả cá chép trong ngày Tết ông Công ông Táo.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định sinh năm 1970, trú Hà Nội.

Khu vực hồ điều hòa của Công viên Cầu Giấy, nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 7-2, người phụ nữ mang cá chép ra khu vực hồ điều hòa của Công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) để thả. Tuy nhiên trong lúc thả cá, nạn nhân không may bị trượt chân ngã xuống hồ.

Phát hiện ra vụ việc, một người đàn ông cũng đi thả cá chép ngay lập tức chạy tới ứng cứu nhưng nạn nhân đã bị trôi ra quá xa nên không kịp.

Ngay trong đêm, gia đình nạn nhân đã phối hợp với các cơ quan chức năng đến vớt thi thể nạn nhân, đưa về nhà để lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.