Tiền Giang: Tìm người đàn ông bỏ xe máy, nhảy cầu Rạch Miễu

(PLO)- Một người đàn ông chạy xe lên cầu Rạch Miễu, bỏ lại xe và đôi dép rồi nhảy xuống sông Tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 5-7, Công an xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân của người đàn ông để lại xe máy và đồ vật trên cầu Rạch Miễu nhảy xuống sông Tiền.

Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 20 giờ 20 ngày 4-7, nhiều người bất ngờ chứng kiến cảnh người đàn ông điều khiển xe máy 63K3-0023 dừng xe rồi nhảy xuống sông Tiền.

Hiện trường chiếc xe máy để lại trên cầu. Ảnh: ĐỨC THỊNH

Hiện trường chiếc xe máy để lại trên cầu. Ảnh: ĐỨC THỊNH

Vụ việc diễn ra khá nhanh nên nhiều người không kịp phản ứng.

Người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Thới Sơn đã có mặt ghi nhận hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, tìm người nhảy cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.