Tiễn biệt Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

(PLO)- Ông Lê Hòa Bình không chỉ là lãnh đạo trẻ, có năng lực mà còn là người chồng, người cha hết mực yêu thương gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời đột ngột là nỗi đau, là sự mất mát lớn cho gia đình, bạn bè, đồng chí và đồng nghiệp. Hôm qua (1-4) cũng là ngày sinh nhật của ông, ngày mà gia đình, người thân của ông đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật để mừng ông bước vào tuổi mới. Thế nhưng những dự định đó đã mãi trở thành dang dở…

Người thân và gia đình ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của ông. Ảnh: NGUYỆT NHI

Người đàn ông yêu thương gia đình

Ngày 29-3, đây có lẽ là ngày kinh khủng nhất đối với cậu bé Lê Minh Duy (con trai lớn của ông Lê Hòa Bình) khi em đang trên xe đi học về thì nhận được tin dữ: Ba mất. Chạy vội đến BV 175, Duy không định khóc, bởi “nếu con khóc thì mẹ và em con sẽ rất đau đớn. Vậy nhưng khi nhìn thấy ba, ngồi trước mặt ba, gọi ba dậy mà ba không dậy như mọi khi, con đã không kìm nén được. Ba vẫn nhìn con nhưng không nói gì, cảm giác đó đau đớn và xót thương lắm!” - Duy nói.

Hai ngày qua, Duy cùng mẹ, em trai và người thân nén nước mắt cũng như nỗi đau để cùng các cô, bác lãnh đạo TP lo đám tang cho cha chu đáo. Duy chia sẻ: “Con tin chắc là ba muốn tụi con mạnh mẽ sống tiếp chứ không thể ngồi u sầu mãi được. Con chỉ cho phép mình buồn một ngày rồi sau đó tập trung để lo cho ba”.

“Tình cảm ba dành cho gia đình là không thể nào nói hết được. Ba là người chồng mẫu mực, một người cha hết lòng yêu thương tụi con. Mỗi ngày ba đều hỏi han sức khỏe mẹ, đi đâu về tới nhà là hỏi mẹ liền. Với các chị gái, ba luôn bao dung, rộng lượng và giúp đỡ hết khả năng” - cậu bé 18 tuổi nói với giọng đầy tự hào, trìu mến và yêu thương khi kể về cha mình.

Người em song sinh của Duy là Lê Minh Huy, cả hai đều là học sinh năm cuối Trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Duy kể: “Ba còn là thầy dạy cho anh em con những chữ tiếng Anh đầu tiên. Ba luôn bên con, dìu dắt con suốt 18 năm qua”.

“Chúng con sẽ cố gắng sống theo tâm niệm của ba là phải sống có tâm với người khác, phải rộng lượng hết mức có thể và phải đóng góp được phần công sức của mình cho Tổ quốc và gia đình. Trước hết, con sẽ cố gắng mạnh mẽ để là trụ cột gia đình và thay ba chăm lo hết mức cho mẹ và em” - Duy chia sẻ.

Vào lúc 7 giờ 30 sáng nay (2-4), lễ truy điệu ông Lê Hòa Bình sẽ được diễn ra, sau đó di quan và an táng tại nghĩa trang TP.HCM (Lạc Cảnh, số 747 Trường Chinh, phường Linh Trung, TP Thủ Đức). 

Lẵng hoa mừng sinh nhật của vợ và hai con dành tặng đến ông Lê Hòa Bình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lời hẹn ăn bữa cơm mừng sinh nhật mãi dang dở

Ngày 1-4 là sinh nhật lần thứ 53 của ông Lê Hòa Bình. Vợ con ông đã có hẹn ăn bữa cơm gia đình để mừng sinh nhật ông nhưng họ không thể ngờ được ngày đó ông đã rời xa vĩnh viễn. Thay vì cùng nhau vui mừng tổ chức sinh nhật thì cả gia đình đau buồn phủ phục trước linh cữu của người quá cố.

“Ngày 1-4-2022, là ngày sinh nhật của ba kính yêu. Nay con viết vài dòng trong sổ tang này với biết bao nỗi đau, xót thương. Đã hẹn nhau là sẽ ăn cùng gia đình một bữa cơm nhân ngày sinh nhật mà sao lại đi mãi mãi không trở về. Con buồn và thương ba lắm” - cậu bé Minh Duy để lại những dòng chữ đầy xúc động trong sổ tang.

Ngày 1-4, dòng người vào viếng hương hồn ông Lê Hòa Bình đã không khỏi xúc động khi ngay trước linh cữu của người quá cố, vợ và hai con trai ông đặt giỏ hoa với dòng chữ: “Mẹ Hương và Xù Mèo mừng sinh nhật ba Bình”. Kế đó là giỏ hoa của cả gia đình lớn dành cho “cậu út Bình” với dòng chữ đầy thân thương: “Cả nhà thương Út”.

Mọi người cũng không khỏi nghẹn lòng trước những dòng chữ của một người cháu từ bên Mỹ về dự đám tang cậu được ghi trong sổ tang: “Miu mập của cậu Út đây. Cậu ơi, con yêu cậu nhiều lắm. Nhiều thật nhiều. Ba năm COVID không gặp cậu, con cứ tưởng hè này sẽ bay về cho bé Nấm gặp ông Bình. Giờ thì không gặp được nữa rồi.

Không còn ai trả lời tin nhắn “haha” cho con nữa rồi. Không còn ai nói với con: “Có chuyện gì, để cậu Út lo” nữa rồi. Không còn ai nói với con: “Con là đứa mà cậu tự hào nhất” nữa rồi. Đau đến không thở được, cậu ơi.

Con lớn lên với cậu, hay ngồi vào lòng cậu, đòi cậu đọc sách cho, hay nhong nhong trên cổ cậu, hay đòi cậu chở đi ăn kem. Cậu không còn qua Mỹ thăm con được nữa rồi, không còn cùng cậu đạp xe ở rừng nguyên sinh nữa. Cậu ơi…”.

Ông Lê Hòa Bình được truy tặng huân chương Lao động hạng Ba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định truy tặng huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31-3.

Tiễn biệt Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình ảnh 3
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Lê Hòa Bình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại TP.HCM, số ca mắc mới tăng liên tục, ông Lê Hòa Bình được giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ vấn đề xây dựng, cải tạo các bệnh viện dã chiến để kịp thời tiếp nhận bệnh nhân. Với sự chỉ đạo của ông Bình, các bệnh viện dã chiến và Trung tâm Hồi sức COVID-19 đã được hoàn thành trong thời gian ngắn.

Ông cũng nỗ lực chỉ đạo các sở, ngành và trực tiếp làm việc với một số đơn vị để đảm bảo nguồn cung khí ôxy phục vụ công tác phòng chống dịch. N.THẢO 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.