Tiệm game, phòng khám không phép vẫn mở trong dịch COVID-19

(PLO)- Ba tiệm game và một phòng khám không giấy phép trên địa bàn huyện Chư Sê vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản.

Ngày 24-4, Cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết Đội Quản lý thị trường số 5 vừa phát hiện bốn hộ kinh doanh không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Một tiệm game vẫn hoạt động trong dịch COVID-19. Ảnh: L.Q.LOAN

Theo đó, trên địa bàn huyện Chư Sê, đội lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt ba điểm truy cập trò chơi điện tử công cộng với số tiền 15 triệu đồng. Lý do, những nơi này không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Cùng với đó, đội tiếp tục chuyển hồ sơ đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt 55 triệu đồng một phòng khám tư nhân không thực hiện tạm dừng hoạt động theo quy định và không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.