Tịch thu sung công năm siêu xe

(PL)- Doanh nghiệp từ chối nhận lô siêu xe trị giá hàng chục tỉ đồng với lý do “gửi nhầm” nhưng cơ quan công an xác định đây là tang vật buôn lậu qua cảng biển.

Chiều 5-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành mở các container, tịch thu sung công quỹ năm xe Lexus trị giá hàng chục tỉ đồng nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo hồ sơ, đầu năm 2013 một lô hàng năm xe ô tô đời mới gồm: ba xe Lexus LX 570, một xe Lexus GX 460F và một xe Lexus RX 350 được nhập từ cảng Oakland (Mỹ) và cảng Hong Kong. Đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Giao nhận PN (trụ sở tại 159/49/11 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) do bà VTBL làm giám đốc. Theo thông tin trên vận đơn, dàn “siêu xe” này được khai báo nhập theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

Dàn siêu xe trị giá hàng chục tỉ đồng nằm tại cảng Tiên Sa. Ảnh: TT

Lô hàng nằm cảng hơn 30 ngày nhưng Công ty PN không đến làm thủ tục thông quan. Phía Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã nhiều lần phát thông báo yêu cầu doanh nghiệp đến nhận hàng nhưng doanh nghiệp này gửi văn bản từ chối nhận hàng với lý do “hàng bị chuyển nhầm cảng”. Theo đó, dàn siêu xe được chuyển đến cảng ở Malaysia chứ không phải Tiên Sa, đề nghị cơ quan chức năng cho tái xuất (!?).

Khi Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh lô xe bị “gửi nhầm” thì Công ty PN không cung cấp được. Nghi ngờ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Cơ quan CSĐT, do vụ án liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau nên việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đủ cơ sở để chứng minh năm xe Lexus nhập về cảng Tiên Sa là vật chứng của vụ án buôn lậu từ nước ngoài về Việt Nam. Đồng thời, xác định số xe này là do Công ty PN chủ động vận chuyển về cảng Tiên Sa chứ không phải hàng “gửi nhầm” nên không cho tái xuất. Tính đến ngày 5-11, vụ việc đã hết thời hạn điều tra, cơ quan công an chưa chứng minh được bị can nên đã đình chỉ điều tra và ra quyết định tịch thu dàn “siêu xe” sung công quỹ.

Thời gian qua, hàng loạt “siêu xe” đắt tiền mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Lexus, BMW, Hummer… không có giấy tờ hợp lệ, đang lưu thông trên đường phố đã bị cơ quan chức năng kiểm tra. Hầu hết xe đều gắn biển số giả, khi bị CSGT phát hiện thì bỏ xe. Được biết năm 2012-2014, lợi dụng chính sách ưu đãi dành cho ô tô nhập khẩu theo diện “tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương” (được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu), nhiều đối tượng đã buôn lậu “siêu xe”. Nhiều “siêu xe” có giá trị hàng tỉ đồng vào Việt Nam theo con đường này. Từ cuối năm 2014, Tổng cục Hải quan đã siết lại quy định trên nên lượng xe nhập về ít dần. Một cán bộ điều tra cho biết phần lớn số “siêu xe” do Công an TP Đà Nẵng bắt giữ thời gian qua là nằm trong các lô xe dạng này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.