Tịch thu cả tạ bình 'khí cười’ ở phố Tây TP.HCM

(PLO)- UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh “khí cười” không được cấp phép ở phố Tây.

Đêm 17-7, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM ra quân kiểm tra nhiều quán cà phê, nhà hàng ở phố đi bộ Bùi Viện.

Nhiều bình khí cười được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh HT.

Qua đó phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh khí N2O làm bóng cười không phép. Các cơ sở chủ yếu là quán cà phê, quán bia… đã cất giấu nhiều bình khí ở chỗ kín. Khi khách có nhu cầu thì lấy ra bơm vào bóng bay bán.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tịch thu 4 bình khí N2O để sử dụng làm bóng cười với trọng lượng 10 kg và 90 kg.

Trước đó, ba thanh niên được cho là sốc bóng cười, cỏ mỹ… co giật trên phố đi bộ Bùi Viện lan truyền trên mạng xã hội. Những nạn nhân đều có tuổi đời rất trẻ, sau khi được cấp cứu sức khỏe bình phục và đã xuất viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.