Thuyền phó người Trung Quốc bị gỗ đè tử vong

(PLO)- Chiều 22-5, Cảng vụ Hàng Hải Quảng Ninh xác nhận tại khu vực chuyển tải ở Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người nước ngoài thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra lúc 1 giờ sáng cùng ngày, nạn nhân là ông Wan Ping (45 tuổi), là thuyền phó 2 của tàu Le YE (Trung Quốc). Tàu này mới cập bến tại khu vực chuyển tải Hạ Long để bốc hàng.

Trong lúc kiểm tra hàng tại hầm số 1 của tàu, nạn nhân đã không may bị gỗ cây xô và lăn đè lên người. Mặc dù được nhanh chóng cấp cứu nhưng ông Wan Ping đã tử vong.

Thuyền phó người Trung Quốc bị cây gỗ đè bẹp dẫn tới tử vong

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh khám nghiệm và giải quyết vụ việc liên quan đến cái chết của vị thuyền phó này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.