“Thủy chiến” vì giành đánh cá, một người chết

Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Vĩnh Long đã tiếp nhận xử lý một vụ án mạng xảy ra trên sông Tiền.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 28-7, tại đoạn sông thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long xảy ra vụ đánh nhau làm một người chết.

Nạn nhân là ông Lê Văn Lam (1964, ngụ nhà số 170, ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa).

Rạng sáng 28-7, ông Lam chèo ghe đi giăng câu trên đoạn sông Tiền dưới chân cầu Mỹ Thuận rồi trở về nhà. Đến khoảng 8 giờ ông phát hiện có nhiều ghe chài đang đánh bắt cá gần khu vực ông thả câu nên chèo ghe ra thăm câu.

Khoảng nửa giờ sau, ông trở về nhưng gần đến bến thì té xỉu trên ghe, được những người xung quanh đưa đi cấp cứu, nhưng trên đường chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì nạn nhân tử vong.

Người nhà cho rằng ông bị đột tử nên chở về lo hậu sự.

Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) trình bày lời khai về vụ đánh nhau

Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) trình bày lời khai về vụ đánh nhau

Mãi đến 15 giờ 30 cùng ngày, khi chuẩn bị tẩm liệm cho ông Lam thì người nhà mới nhận được thông tin trước đó ông Lam có đánh nhau với những người chài cá trên sông. Nghi sự việc có vấn đề phức tạp, họ liền báo tin cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Từ những thông tin ban đầu, xác định có dấu hiệu tội phạm, các trinh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và chỉ 1 giờ sau đó đã xác định được người đã đánh nhau với ông Lam trên sông vào buổi sáng là Nguyễn Ngọc Tuấn, còn gọi là Nhí (SN 1990, ngụ khóm 1, phường 5, TP Vĩnh Long).

Qua vận động thuyết phục, đến khoảng 20 giờ 30 tối cùng ngày, Tuấn và người bạn đi chài cá chung sáng hôm đó là Võ Tấn Thành, (SN 1989) đã đến trình diện công an và khai báo vụ việc.

Theo lời khai, trong quá trình chài cá trên sông, nhóm của Tuấn phát sinh cự cãi và đánh nhau với ông Lam. Tuấn dùng sào gỗ đánh ông Lam và anh ta cũng bị ông này dùng sào đánh lại. Khi ông Lam mất thăng bằng té xuống nước thì Tuấn và Thành chèo ghe ra về. Ông Lam được 2 người dân chài khác đưa vào bờ và tử vong sau đó.

Hiện Tuấn đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo PHÚ THÀNH (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.