“Thụt két” đánh đề, bốn cán bộ bị phạt tù

(PL)- TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bốn bị cáo ở Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh gồm Nguyễn Minh Hậu (kế toán trưởng) 20 năm tù về tội tham ô tài sản;

Nguyễn Xuân Long (phó giám đốc) bảy năm tù, Nguyễn Thành Quang (trưởng phòng Tài chính kế toán) ba năm tù và Tạ Quang Vinh (kế toán thanh toán) hai năm sáu tháng tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung vụ án, Hậu được công ty tuyển dụng làm kế toán trưởng, tháng 5-2006 nhận thêm nhiệm vụ thủ quỹ. Với nhiệm vụ này, Hậu đã “thụt két” bạc tỷ đánh đề. Quang và Vinh đã không tuân thủ pháp luật về kế toán, để cho Hậu tự tung tự tác một thời gian dài mà không phát hiện.

Đến tháng 4-2007, do chiếm đoạt số tiền quỹ quá lớn, sợ bị phát hiện nên Hậu đã tự ý bỏ việc. Ngày 9-6-2007, Hậu đến Công an phường Xương Huân đầu thú. Tổng số tiền Hậu chiếm đoạt gần 1,67 tỷ đồng.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.