Thượng úy CSGT tử nạn: Dang dở lời hẹn hết đợt trực sẽ đưa con đi tắm biển

Sự ra đi của Thượng úy Huỳnh Lê Trường khiến những người thân và đồng đội vô cùng đau xót, tiếc thương một con người hiếu thảo, mẫu mực và sống nghĩa tình...

Hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong đợt 30/4

Ngày 1/5, ngay khi thực hiện xong công tác tham gia bảo vệ lễ kỷ niệm 30/4, nhiều đồng đội là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), công an TPHCM đã lần lượt về xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM để thắp nén nhang, chia buồn cùng gia quyến Thượng úy Huỳnh Lê Trường (33 tuổi), cán bộ Đội CSGT Phú Lâm (PC67) hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông ở cửa ngõ phía Tây thành phố, trên quốc lộ 1 vào rạng sáng ngày 29/4.

Thượng úy CSGT tử nạn: Lỡ lời hẹn hết đợt trực sẽ đưa con đi tắm biển
Tang lễ thượng úy CSGT Huỳnh Lê Trường đang được PC67 cùng gia đình tổ chức tại nhà ở ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Gương mặt trĩu nặng u buồn vì nỗi đau quá lớn mất mác đứa con trai hiếu thảo, bà Lê Thị Lan (mẹ anh Trường) nghẹn ngào kể lại: “Sáng 27/4, ngay khi vừa thực hiện xong nhiệm vụ bảo vệ an toàn tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành ở trung tâm Sài Gòn, Trường từ đội ở huyện Bình Chánh chạy vội về thăm nhà và đưa cho ba mẹ 2 giấy bảo hiểm y tế”.

Theo bà Lan thì hơn 10 năm nay, vợ chồng con trai bà thuê nhà ở quận 8 để đi làm nhưng vẫn thường xuyên về thăm cha mẹ ruột ở Củ Chi và mẹ vợ ở Bà Rịa-Vũng Tàu. “Trường hứa với tôi rằng 2 vợ chồng nó sẽ cố gắng đi làm dành dụm tiền vài năm nữa về cất nhà để con, cháu ở cùng phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Vậy mà giờ cảnh đầu bạc phải khóc đầu xanh…”, bà Lan nức nở.

Chị Mai Thị Phương, vợ anh Trường kể lại, đêm anh Trường gặp nạn, chị đang trực tại bệnh viện Chợ Rẫy (chị Phương là y tá khoa Huyết học truyền máu). “Vậy là lời hứa hết đợt trực lễ, khi con nghỉ hè sẽ đưa cả nhà đi tắm biển của anh với con anh đã không thực hiện được rồi…”, chị Phương nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Đồng đội là niềm an ủi cho gia đình

Suốt thời gian diễn ra lễ tang Thượng úy Trường, chỉ huy và các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Phú Lâm đã phân công túc trực để an ủi, động viên, giúp đỡ gia đình anh.

Ban tổ chức lễ tang do Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng PC67 làm trưởng ban. Trong sáng ngày 1/5, Ban giám đốc, lãnh đạo các ban ngành TPHCM và chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đội CSGT… đã đến viếng tang, chia buồn cùng gia quyến.

Chỉ huy đội CSGT Phú Lâm cho biết, Thượng úy Trường là một cán bộ năng nổ, có phẩm chất đạo đức tốt và sống nghĩa tình với đồng đội. Gia đình anh Trường thuộc diện khó khăn. Hiện gia đình anh Trường đang ở nhà thuê và sự ra đi của anh sẽ khiến cuộc sống của vợ con sẽ tiếp tục gặp khó khăn, vất vả.

Hiện trường vụ TNGT trên QL1, nơi thượng úy CSGT Huỳnh Lê Trường tử vong khi đang làm nhiệm vụ.
Hiện trường vụ TNGT trên QL1, nơi thượng úy CSGT Huỳnh Lê Trường tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

“Chúng tôi rất quan tâm đến hoàn cảnh của đồng đội nên sau khi lo hậu sự xong cho Trường, chỉ huy đội sẽ có hướng để giúp đỡ lâu dài cho cuộc sống vợ con anh. Đồng thời lãnh đạo phòng cũng đang lập hồ sơ đề xuất công nhận Liệt sĩ cho thượng úy Trường hy sinh khi đang làm nhiệm vụ”.

Cha, mẹ anh Trường cho biết: “Sự ra đi của con là nỗi đau quá lớn và thương tâm nhất là nhìn đứa cháu nội sớm mồ côi cha. Dù vậy gia đình chúng tôi cảm thấy được an ủi trước sự quan tâm của BGĐ công an, lãnh đạo phòng CSGT và đặc biệt là những người đồng đội của con mình có mặt chia sẻ suốt những ngày qua”.

Trước đó,nhưđã đưa tin, khoảng 1h45’ sáng 29/4, Thượng úy Huỳnh Lê Trường cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, TPHCM.

Lúc này, xe đầu kéo biển số tỉnh Tiền Giang do tài xế Nguyễn Hoài Phong (42 tuổi, quê Long An) điều khiển chạy hướng từ An Lạc về An Sương, khi còn cách cầu Bình Thuận khoảng 200 mét thì tông mạnh vào đuôi xe tải chở thủy hải sản biển số tỉnh Tây Ninh phía trước do tài xế Nguyễn Hoàng Tâm (25 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển. Cú đâm mạnh làm hai phương tiện lao sang làn đường xe máy và chiếc xe tải lật ngang giữa đường. Riêng xe đầu kéo lao đến tông trực diện khiến Thượng úy Trường tử vong tại chỗ.

Tang lễ Thượng úy Trường được tổ chức tại nhà riêng ở tỉnh lộ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Sáng 5/5, gia đình, người thân và đồng đội sẽ đưa Thượng úy Trường về an nghỉ ở Nghĩa trang huyện Củ Chi.

Theo Vũ Lê (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.