Thương tâm: Sửa đường nước bị điện giật tử vong

(PLO)- Anh T. cầm máy khoan lên mái nhà để lắp đặt đường ống nước thì bị điện giật tử vong.
Chiều 21-7, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một thanh niên tại ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày - anh  Đặng Thế T. (33 tuổi, quê Thái Bình) - leo lên mái nhà để lắp đặt đường ống nước. Lúc sau vợ anh T. phát hiện chồng nằm bất động trên mái nhà nên hốt hoảng kêu cứu.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm, điều tra vụ việc. Ảnh H. Tâm.

Những người dân xung quanh nhanh chóng ngắt nguồn điện, lên mái nhà giải cứu anh T. nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người hàng xóm kế bên cho biết, tay anh T. bị cháy đen, trên tay vẫn còn cầm máy khoan.
Cảnh sát sau đó có mặt tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.
Theo người nhà, anh T. mới mua nhà sống cùng vợ con được khoảng vài tháng nay. Con anh T. mới sinh được 3 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.