Thương tâm người mẹ trẻ bị điện giật khi làm ruộng

(PLO)- Vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra sáng 9-7, chị Thái Thị H. (22 tuổi, trú xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị điện giật chết trên cánh đồng hoa màu.

Theo người thân và Công an xã Diễn Thành cho biết, khoảng 8 giờ sáng 9-7, chị H. một mình ra ruộng của gia đình bơm nước tưới cho hoa màu.

Người dân bàng hoàng, thương tiếc chị H.

Người dân bàng hoàng, thương tiếc chị H.

Đến khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, người thân phát hiện chị H. nằm chết trên cánh đồng.

Tại hiện trường cho thấy trong quá trình chị H. bơm nước tưới thì điện rò rỉ nên chị bị điện giật, nhưng lúc đó không có người phát hiện để cứu kịp thời.

Được biết, gia đình chị H. làm nông, thuộc diện khó khăn, con nhỏ chưa tròn 2 tuổi đã mồ côi mẹ.

SaveSave

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.