Thương tâm: Ngã xuống đường, nữ y tá bị xe tải cán chết

(PLO)-Trưa 11-3, đầu đường Phan Bội Châu (phía trước chợ Ga Vinh, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nữ y tá chết thảm.

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Huyền (22 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, làm y tá tại Bệnh Viện Đa khoa Thành An-Sài Gòn) điều khiển xe máy mang BKS 38K2-3577, từ bệnh viện về nhà trọ. 

Khi đi đến đoạn trước chợ Ga Vinh, do tránh một chiếc xe con, chị Huyền bị ngã xe máy, người văng ra đường. Lúc này trên người chị Huyền đang mặc áo mưa nên việc đứng lên gặp khó khăn. Cùng lúc đó, chiếc xe tải mang BKS 98C-051-71 chạy cùng chiều cán vào người chị Huyền khiến chị tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Huyền tử vong. Ảnh: N.D 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TP Vinh và Công an phường Quán Bàu đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều cùng ngày, người thân của chị Huyền đã đến nhận thi thể chị đưa về quê làm lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.