Thương tâm: Mẹ khóa cửa ra ngoài thì nhà cháy, 3 cháu nhỏ tử vong ở Đà Lạt

(PLO)- Lãnh đạo TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ cháy đã làm 3 cháu nhỏ quê tỉnh Ninh Thuận tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, đã xảy ra vụ cháy ở 1 căn nhà trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, TP Đà Lạt làm 3 cháu bé bị kẹt trong nhà tử vong.

z5568770355489_f4d7a8ce2af4d7909e36b5bd119be336.jpg
Vụ cháy cướp đi mạng sống của 3 cháu bé

Thông tin ban đầu 3 cháu bé thiệt mạng gồm: Hai bé trai 1 và 6 tuổi, một bé gái 4 tuổi. Các cháu được mẹ là Đỗ Thị T (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đưa lên thăm bà ngoại đang giúp việc cho chủ căn nhà trên.

Theo cơ quan chức năng, chiều tối 23-6, bốn mẹ con chị T mới lên tới nhà trọ thăm bà ngoại. Sáng 24-6, chị T khóa cửa ngoài căn nhà gỗ phía sau để đi mua sữa cho con thì xảy ra cháy.

3-chau-nho-c.jpg
Vụ cháy làm 3 cháu nhỏ tử vong

Nhận tin báo, lực lượng cứu hoả cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên phòng trọ bị khoá, lực lượng chức năng phải phá khóa dập lửa.

Một số người dân cho hay, 3 cháu nhỏ được mẹ đưa từ Ninh Thuận lên Đà Lạt chiều 23-6, chuẩn bị về thăm quê ở Nghệ An thì gặp chuyện không may.

Mẹ các cháu trong lúc nấu nướng đã tranh thủ đi mua bỉm, sữa, có thể lo cho an toàn của các con nên đã khoá trái cửa.

Ông Nguyễn Thái Học, Quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch TP Đà Lạt và lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ cháy.

chet-chay-da-lat3.jpg
Quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đến hiện trường chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ cháy.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng giao lãnh đạo TP Đà Lạt xác định rõ nhân thân, gia cảnh của 3 cháu bé để kịp thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Trước mắt UBND TP Đà Lạt đã hỗ trợ mỗi cháu bị tử vong số tiền 18.000.000 đồng.

z5568740933498_bfa59adadb11244230447fcefe50fa55.jpg
Phó CHủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu nạn

Nhận định ban đầu nguyên nhân vụ việc trên do khi đi ra khỏi phòng chị T quên chưa tắt bếp gas dẫn đến cháy.

Hiện Công an TP Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Một số hình ảnh vụ cháy thương tâm:

z5568740927490_9bbd5eab241406daa56ddfcf35176d3d.jpg
Hiện trường vụ cháy
z5568740922444_e71dcf0eb4fad4973067289cbf1e9927.jpg
Vị trí cháy khiến 3 cháu nhỏ tử vong
3-chau-nho.jpg
3-chau-nho-c.jpg
z5568750432313_966aef809c2382672d55f56f2ad87890.jpg
z5568750687005_228db18734bc11796f724423a902397c.jpg
z5568750690799_85cafc64675358eb9a2b20a4754b73f6.jpg

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.